Thân ái

Mèo con đang tham gia chiến dịch MHX o quan 7 cua tp.HCM.Năm nay trường MÈo con họat động ở tp thôi, không đi về các tỉnh, nhưng cũng vui và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm.
Mèo con tham gia xóa mù chữ cho một số cô chú công nhân ở đây, tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, quyên góp sách vở và quần áo cũ để thành lập thư viện cho các em mồ côi...
Giờ da Mèo con đen thui rồi, chang co nước da trắng trẻo của con gái HN nữa, Tết nay về nếu có gặp không biết các anh chi có nhận ra không?Huhu
 
Sao lại không, em bé? Em chỉ cần hát "Meo meo rửa mặt như mèo" là chị Bí nhận ra em ngay mà...
 
Ui, hôm vừa rồi Mèo con đi dựng trại cho các em thiếu nhi ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, công nhận nhà cửa ở đây đẹp thật đấy, bao giờ mình sẽ có 1 căn hộ ở đây nhỉ?
MHX đã đi được 1/2 chặng đường rồi, có nhiều buồn vui, có cả giọt mồ hôi và nước mắt... Năm nay năm nhuận, có 2 tháng 7 lận, không biết bao giờ Mèo con mới được về nhà và đi chơi Tết cùng các anh chị đây? Hy vọng năm sau Mèo con sẽ có một cái tết đáng nhớ nữa, mà Mèo con vẫn chưa thấy ảnh các anh chị chụp hôm Tết nữa, có ai rửa ảnh ra không vậy?
HN chắc giờ nóng lắm. HCM cũng vậy, chiều lại co mưa nữa nên tối hơi lạnh.
 
Mèo ơi, em vào topic đi chúc Tết mà xem ảnh. Ảnh đã được post lên từ Tết mà...
 
Ui, lâu lắm rồi Mèo Con ko vào diễn đàn, tại dạo này bài vở nhiều quá.Mèo con vào học chuyên ngành, khó nhưng thấy hay hơn học đại cương nhiều.Trong lớp các cô cấm nói tiếng VIệt, hic, hồi đầu mặt đứa nào đứa ấy cứ nghệt ra, nhưng bầy giờ thì okie rồi.
Mấy hôm nay thời tiết ở HCM tuyệt lắm, nắng nhẹ và gió mơn man, sáng sớm có sương mù và mưa phùn nữa, chắc do ảnh hưởng của bão.Mèo con trở thành Mèo lười đắp chăn ngủ ngon lành sáng chẳng muốn dậy đi học nữa, hic.
 
Chào Mèo con, rất vui khi được làm quen, mình là người vừa biết trang web này lên wen ít lắm, hy vọng sẽ được làm wen với bạn và nhiều người Yêu nước Nga hơn. Xin giới thiệu mình đang ở HN, cũng là SV nhưng điều đó chắc chỉ tồn tại ko lâu nữa, vì sắp ra trường rồi, còn bạn thế nào? giới thiệu chút đi nhé. Và mình thấy có diểm chung với bạn rồi đó, đó là đều đã từng khoác màu áo xanh. :lol:
 
Hôm nay 20/10 ngay Phụ nữ Việt Nam, Mèo con thương chúc các chị, các ban nữ mạnh khỏe, luôn yêu đời, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc, học tập và tình yêu!
Tuần vừa rồi Mèo con kiểm tra giữa kì, đến phần nói được có 7.Tại đang nói theo hướng của mình thì cô lại lái sang hướng của cô, thế là...ấp úng vì chưa bắt được đúng mạch, hic.
Năm nay lớp Mèo con còn có 15 người thôi, 9 người bị lưu ban chuyển xuống năm2 rồi, cả lớp còn có 1 thằng con trai, "hiếm" nhưng không "quý".Hômnay 20/10 nó dẫn cả đám con gái đi ăn chè bằng_tiền_quỹ_lớp (thằng này khôn thật), rất vui. các cô giáo bảo cang ngày số người học TN càng ít, số lượng được tốt nghiệp ra trường cũng ít va số người sau khi ra trường làm việc bằng TN càng ít hơn...
 
Ui, lâu lắm rùi ko vào diễn đàn nhỉ, tại dạo này Mèo con bận quá, cũng sắp thi rồi mà, sắp được về Tết nữa, năm nay các anh chị có kế hoạch gì hoành tráng không cho em tham gia với!!!!!!
Hôm trước trường Mèo con tổ chức cuộc thi "tìm hiểu văn hóa Nga", vui lắm, cũng thu được nhiều nhiều kiến thức, nhưng phần thi thuyết trình về Moscow Mèo con run quá, chuẩn bị ở nhà rồi mà lên chẳng nói được gì cả.Chán ghê.
À, còn bài viết về "cảm xúc, kỉ niệm nước Nga" Mèo con cũng được giải 3 nữa. Hầu hết những bài viết được giải đều là của những thầy cô giáo, những anh chị đã từng sang Nga, có những kỉ niệm sâu sắc về NN, mà Mèo con chẳng có gì cả, chỉ có những suy nghĩ của mình thôi nên đạt giải cũng là điều bất ngờ.
HN lạnh rồi nhỉ...SG mấy hôm nay do ảnh hưởng của bão nên cũng se lạnh...
Sắp Noel nữa, chúc toàn thể thành viên của diễn đàn có một nùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới thành công!!!!!!!!
 
Có phải trường Mèo con tổ chức Festival R.IA. i Kultury vừa tổ chức cách đây 1 tuần không?Trên này cũng có bạn đưa tin và chụp ảnh rồi mà.
Mèo pót bài viết đoạt giải Ba lên cho mọi người cùng đọc nhé. Chưa chừng nó sẽ xuất hiện ở trang chủ NNN cũng nên.
Bao giờ về lại HN thì a lô cho các anh chị nhé.
 
Ở đây có mấy chú mèo mà vui vẻ nhộn nhịp thế nhỉ, cho mình tham gia với nào. Ah, mà có phải là mèo tam thể không đây, chắc là một cô mèo xinh xắn rồi.
 
Àh.. Mèo con năm nay có đi XUÂN TÌNH NGUYỆN không nhỉ??? Nếu có thì cho RR biết với!
 
Mèo con thi xong rồi, KQ cung không đến nỗi tệ lắm, có thể cười tươi được :D
Cuối tuần này Mèo con lên đường về HN ăn Tết rồi, hihi.
Sắp được về nhà rùi....
Mấy hôm nay SG cũng se se lạnh, về HN chắc ret cóng.Từ khi học trong này thấy mình chịu lạnh kém thật, hic.
Ah, em về sẽ liên lạc với ai nhi???
 
Oa...nhanh thật đấy, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi....sắp sang năm mới rồi...
Mèo con thương chúc các anh chị và các bạn cung gia đình mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặt hái được nhiều thành công và may mắn. Chúc cho ngôi nhà chung của chúng ta lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và tiếng cười.
À, năm nay sinh nhật Mèo con vào đúng mùng 3 tết, có ai có nhã ý chúc mừng hoặc tặng quà ko nhỉ?Tấm lòng Mèo con bao la rộng lớn lắm, ko nỡ từ chối ai đâu...hihi
 
Mèo con vừa đi thực tập ở Vũng Tàu 1 tuần, vui lắm, cũng học hỏi được nhiều điều. Về nhà tinh thần học tập lại nâng cao thêm 1 tí. Năm nào cũng được đi thực tập thì hay biết mấy
 
Back
Top