Thấy các bác tâm sự chuyện đăng ký account mãi mới được, em cũng hơi ngạc nhiên. Với em thì khâu kỹ thuật đó hết sức suôn sẻ, thậm chí hơn cả em nghĩ, vì em còn chờ sau khi gửi đăng ký thì nhận mail trả lời rồi kích hoạt bằng cách nhấn vào đường link trong đó, nhưng chờ một lúc chẳng thấy mail nào, em sign in bằng account vừa đăng ký luôn, và thấy là đã được luôn rồi. Về mặt kỹ thuật thì rất nhanh, nhưng lại có nhiều điều để kể khác các bác ạ.
Đầu tiên là bài hát Исчезли солнечные дни. Ngày xưa lần đầu tiên (và hình như tổng cộng cũng chỉ khoảng 1-2 lần gì đó thôi) em được biết bài hát đó là trong chương trình Ca nhạc quốc tế trên truyền hình (tự nhiên nhắc đến cái tên chương trình ấy, bây giờ đọc lên thấy là lạ thế nào ấy các bác nhỉ). Mà nói đúng ra là em cũng không chắc có phải bài đó hay không, vì khi đó coi như không biết tiếng (vì chưa đủ để nghe được gì) em cũng chỉ cảm nhận được giai điệu của bài hát và ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái trẻ ngất lên ngất xuống ngay phía trước sân khấu, trên hàng đầu tiên của đám đông khán giả đứng nghẹt cả sân vận động (thực sự là đến bây giờ thì hình ảnh như thế có thể không còn quá mới mẻ hay ấn tượng nhưng lúc đó thì khác lắm các bác ạ - và dù em có thể nhầm nhưng cũng không thể nhầm thành Michael Jackson được đâu). Em không nhớ là bao lâu sau, nhưng có lẽ một vài năm gì đó, em tình cờ thấy trong cuốn băng cassette mượn của người bạn có bài hát này. Dù thời gian cũng đủ lâu để ấn tượng về những giai điệu đã từng nghe không còn đủ để em hát thành nốt nhạc nữa, nhưng khi nghe cuốn băng cassette đó, em lập tức có ý nghĩ: "Đây chính là bài hát đó!". Rồi em nhờ thầy giáo dạy tiếng Nga của mình chép hộ lời bài hát, trong khi cả em lẫn thầy đều không biết tên bài. (nếu thầy tình cờ đọc bài này - dù thực sự không có nhiều khả năng đó - em hy vọng thầy cũng còn nhớ!). Mấy hôm sau thầy đưa lại lời bài hát cho em, bảo: "Thực ra một số từ tôi cũng không nghe rõ lắm đâu!". Nhưng với em thì chẳng quan trọng, có một cái gì đó để em ngâm nga theo là thích rồi.
Sau nhiều năm, cuộc sống nhiều thay đổi, cuốn sách học tiếng Nga bên trong có kẹp lời bài hát thầy chép hộ không biết đã lạc đi đâu dù em chắc chắn nó vẫn kẹp trong cuốn sách đó. Thỉnh thoảng, khi nào đó nói chuyện chơi với bạn bè, tình cờ nhắc đến tiếng Nga, đến nhạc Nga, em lại thử hát mấy câu giai điệu của bài hát để hỏi bạn, nhưng chẳng bao giờ có ai biết bài hát đó cả.
Bỗng một hôm em nảy ra ý nghĩ tìm bài hát đó trên mạng. Nghe câu đó chắc nhiều bác buồn cười, vì điều đó nghe quá hiển nhiên, cứ mở Google (chẳng hạn) ra mà tìm thôi. Nhưng khổ nỗi là em không thể hát "là lá la" cho Google nghe được. Lời bài hát (mà ngay thầy giáo cũng không bảo là hoàn toàn chính xác) em cũng đã để thất lạc từ lâu. Tiếng Nga thì khoảng 15 năm em không nghe ai nói, cũng không nhìn thấy một từ tiếng Nga nào ở đâu cả. Nhưng cái làm em "nảy ra ý nghĩ" đó là một câu hát duy nhất em nhận ra mình còn nhớ được, đó là "Любимая, любимая". Em mở Winword, thử soạn chữ любимая bằng Insert Symbol. Khổ nỗi em cũng không chắc mình có viết đúng không, có thừa thiếu dấu mềm dấu cứng nào không. Em search "english russian online dictionary" để tra lại cho chắc. Rồi mở Google, tìm "Любимая, любимая"+"lyrics". Xem thử vài kết quả, rồi em cũng tìm được tên của bài hát. Em lại tìm tiếp "Исчезли солнечные дни"+"mp3"+"download", kết quả đầu tiên chính là trang zaycev.net các bác ạ. Rồi lại tra từ điển online để tìm cách download nữa chứ. Cũng chật vật lắm, nhưng cuối cùng em cũng download được bài hát mình yêu thích. Nhưng hay hơn thế là trong quá trình tìm kiếm đó, em được biết 3N. Thú thật là lúc mới thấy một giao diện kiểu diễn đàn, em cũng chỉ nghĩ "nhìn qua biết thế". Nhưng chẳng biết lúc đó thế nào, lại thấy đúng ngay câu "Lưu ý thành viên mới ở đây chúng tôi viết tiếng Việt chuẩn" (em xin lỗi không nhớ bác nào nói ở góc nào nữa), thế là lập tức em cảm thấy sự khác biệt. Tất cả những chuyện còn lại đều diễn ra sau đó ạ!