Ảnh hoa và cây cối 4 mùa (4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Geobic nói:
FORYTCHIA nói:
@TP: :wink: Thật sự không biết nói sao khi nhìn thấy đáp án của TP.
Hoa đậu biếc cũng có ng gọi nó là hoa tầm xuân vì:
"Hoa tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay.."

@ Hình như một lần nữa bác không hiểu Geo rồi.
- Lần trước bác cho là Geo nhầm lẫn giữa cây hoa Cứt Lợn và cây hoa Ngũ Sắc, thực ra đâu phải vậy. Geo chỉ phân tích để mọi người thấy là cái tên hoa Ngũ Sắc trên vỏ hộp thuốc của Y Yế là giả danh thôi. Phải ghi là cây hoa Cứt Lợn với hình ảnh như bác NA chụp mới đúng.
- Còn lần này, Geo không đưa ra đáp án nào, chỉ bảo là có người quê Ngệ Tĩnh nói trong quê họ gọi cây Tầm Xuân không như ở ngoài Bắc, mà là một thứ cây họ đậu, hoa xanh hoặc phớt tím. Giờ thấy TĐH post lên 1 loại cây Đậu Biếc, Geo thích quá, muốn hỏi mọi người, nhất là những ai ở miền Trung, có phải tiếng địa phương gọi cây đó là Tầm Xuân không thôi. Geo không hề kết luận, mà chỉ đặt câu hỏi.
:) Chắc là do không nghe được cung bậc của giọng nói, không nhìn thấy cơ ở khoé mắt cười và nhất là trình độ trích dẫn không chi tiết của tôi, làm TP hiểu sai chút ít ý tôi đấy mà. Thông cảm nhiều nhé!
Ý tôi định nói là:
- Câu đáp án của TP quá đúng" Quả gì mà chua chua thấu/ Xin thưa rằng quả sấu" (@TP). Tôi đã nói ăn quả này vào không thấy chua mà chỉ thấy "buốt" vì trong SG họ bán 5.000VND / gr nên khi mua về ăn xong chỉ thấy buốt ruột :P . ( Tiện thể kể chuyện vui nhé: 2 anh bạn rủ nhau vào nhà hàng không nổi tiếng lắm ăn bữa tối. Họ gọi món cho đủ ăn 2 ng, khi tính tiền thấy 1 thố cơm = 70K, 1 khúc cá kho = 90K, 1 ly trà = 15K..... buổi tối hôm ấy về tới nhà, anh nọ gọi cho anh kia cùng nhăn nhó" Hôm nay, ăn xong tao thấy "đau "bụng quá !")
Cái quả ấy nhìn trông rõ vậy mà toàn bộ đội HN không đoán ra ( không tính đội SG xa xôi không nhận ra đã đành) :lol: Tôi không dám nói ra cả câu ý đó vì lo TP đòi công thì chết :wink: :wink: :wink: :P :P :P .
- Về vụ hoa ngũ sắc và hoa C.lợn coi như ổn rồi mà.
- Hoa đậu biếc chỉ có anh chàng trong thơ ca phát biểu thôi, còn hoa tầm xuân luôn luôn là màu hồng ( trắng) như TP vừa nêu lên trong trích dẫn.
Bài ấy TP xoá đi kể ra cũng tiếc thật đấy. :) :) :)
@ TyKva: Cái cảnh rình 1 chú chuồn chuồn vui không tả nổi. Nhớ ngày bé toàn đi bắt chchuồn mà cứ hát ổng lên:" Chuồn chuồn có cánh thì bay.Kẻo mà có đứa bắt ngay chuồn chuồn". Chuồn chuồn ngô, kim, ớt có cả rồi còn loại nào nữa không nhỉ ?
 
@ Bác For: Đúng là cách trích dẫn quá vắn của bác đã làm cho Geo hiểu lầm. Chỉ xin nói thêm: Câu kết luận của bác vẫn là từ quan điểm của người không phải ở miền Trung (Geo đoán thế, chắc bác For không phải đồng hương của Cụ Hồ) :lol: . Ông Nguyễn Thành Thi đã khẳng định: Một loại đậu leo có hoa xanh biếc được người Nghệ Tĩnh gọi là Tầm Xuân (tiếng địa phương). Do vậy ông ấy đoán câu ca dao trên xuất nguồn từ Nghệ Tĩnh. Geo rất quan tâm đến vấn đề này nên muốn hỏi ai đó quê miền Trung xem, liệu có phải đúng “Tầm Xuân ” là cái cây mà TĐH post lên không. Nếu đúng vậy thì qủa là tuyệt vời. Tại HN, một lần Geo cũng được 1 bác già đã về hưu quê NA nói nhà bác có trồng được thứ “Tầm Xuân” ấy, cho leo giàn, hoa xanh, hơi tím. Tiếc là khi Geo đến thăm cây lụi mất rồi. Vậy là câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng đó. :lol:

@ Nhina: Cảm ơn, nhờ Nhina mà Geo biết được cây cà độc dược. Cây này Geo chụp bên đường trên đảo Cát Hải (Hải Phòng), nơi sản xuât nước mắm ngon nổi tiếng phía Bắc. Nghe nói nhiều, vậy mà gặp nó đâu có nhận ra. Với các thành viên NNN chắc Geo cũng như một thứ cà độc dược đây :lol: :lol: (gặp mà không nhận ra). Nghe nói quả này nếu nhấm phải, chất atropin trong đó có thể làm say, thậm chí phát điên, thần kinh trung ương có thể bị tê liệt. Ơn trời, Geo không có “tâm hồn ăn uống” như Bí :lol: :lol: . Vậy là cả 2 lần Geo chộp được những thứ “quả” độc, hoàn toàn do ngẫu nhiên (hoa lá ngón, hoa và quả cà độc dược) – xin dâng tặng mọi TV NNN để nhận diện, đề phòng cho mình và con cháu… khi có dịp tiếp cận. :lol: :lol:

Xin tặng mọi người bức ảnh chụp cuối cùng về đám hoa cà độc dược. Geo đã định bỏ bức này, nhưng khi biết là cà độc dược, đã giữ lại.

Cadocduoc.jpg


Hai hình hoa sau chưa biết rõ của cây gì, nhưng chắc là có họ hàng với Bí – Dưa gì đó. Chụp ở Bãi tắm Cát Cò 3 – Cát Bà (Hải Phòng).

chaccohohangvoiBi.jpg


Bi2.jpg


Geo ít chụp hoa trong vườn cảnh hay chợ hoa, tuy rằng cũng thường qua và biết nơi đó thường tập trung nhiều kỳ hoa dị thảo, được bàn tay con người chăm sóc chu đáo. Hoa hoang dại thường có vẻ đẹp cũng hoang dại, không được vun xới. Nhớ có hồi Trần Đăng Khoa bị “tai nạn nghề nghiệp” khi viết về bông hoa dại thế này: “Chẳng cần tay ai vun xới - cứ đạp đất chồi lên...” - Hôm rồi ra Cát Bà, thấy cây này được trồng bên đường, có hoa trắng muốt trong trời nóng như thiêu như đốt, (cây gì vậy nhỉ?), chụp chơi 1 kiểu, định đua với hội ĐTH, RW ở chợ Bưởi đây.

Trucdaotrang.jpg
[/quote]
 
Các bác ơi, thế cho em hỏi: Hoa Tường vi là hoa như thế nào (mà trong bài hát của Trịnh Công Sơn có câu mở đầu: Một hôm bước chân về ngõ nhỏ. Chợt thấy đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố lạ...)?
Cám ơn các bác trước.
 
Xin tặng mọi người bức ảnh chụp cuối cùng về đám hoa cà độc dược. Geo đã định bỏ bức này, nhưng khi biết là cà độc dược, đã giữ lại.
Cadocduoc.jpg
Bác Geo ạ, không biết tên gọi phổ thông thì thế nào, chứ quê em thì cây này không phải là cà độc dược. Cà độc dược theo em là loại cây giống cây cà pháo, có quả như quả cà pháo nhưng thân có nhiều gai.
Còn đám cây trên này gọi là cây gì thì em cũng không nhớ. Chỉ nhớ rằng, hồi bé bọn em hay lấy những cái hoa của nó bóp dập, buộc túm đầu ngọn, và thổi hơi vào từ đầu cuống để biến chúng thành những quả bóng hơi :lol:
 
NguyenAnh nói:
Bác Geo ạ, không biết tên gọi phổ thông thì thế nào, chứ quê em thì cây này không phải là cà độc dược. Cà độc dược theo em là loại cây giống cây cà pháo, có quả như quả cà pháo nhưng thân có nhiều gai.
Còn đám cây trên này gọi là cây gì thì em cũng không nhớ. Chỉ nhớ rằng, hồi bé bọn em hay lấy những cái hoa của nó bóp dập, buộc túm đầu ngọn, và thổi hơi vào từ đầu cuống để biến chúng thành những quả bóng hơi :lol:
@ Bác NA. Bức ảnh Geo post lên, cùng với 2 bức trước đó mà Nhina phát hiện, chính xác là Cà độc dược đó. Geo đã kiểm tra cẩn thận rồi. Tên khoa học của nó là Datura melel, thuộc họ Cà (Solanaceae). Cùng với loại cà độc dược hoa trắng này còn một loại có hoa đốm tím, và một dạng lai giữa 2 dạng vừa nêu. Nhưng cả 3 loại đều cùng chung 1 loài Datura melel.
Còn loại cây giống cây cà pháo, có gai và rất nhiều quả ấy thì phổ biến ở nhiều nơi, chỉ là loại cà gai mọc hoang dại.

@TX74. Geo cũng không biết hoa tường vi, nên khi nghe hỏi đã thử tìm trong mạng và thấy mấy hình này được ggi là hoa tường vi. Geo post lên với hy vọng những ai biết sẽ chỉ giùm. Có cả một bông nữa cũng được ghi là hoa tường vi, lại nẩy trên cây xương rồng, có thể nào như vậy? Geo biết chắc trong 3 bông sau đây có những bông không phải tường vi (ảnh trên mạng thường sai nhiều lắm), nhưng liệu có bông nào trong số đó đúng là Tường Vi chăng?

Bụi này rất giống hồng tiểu muội (?)

greenmantle2002-06-02.jpg


Hoa này gần giống Bằng Lăng (?)

tuongvi2.jpg


Tường Vi đây chăng (?)

tuongvi1.jpg
 
Hehee, may cho em quá, hôm nọ bác Thanh Xuân đi nếm quả thường xuân mà chỉ đòi "chơm" :D May mà đó chỉ là quả thường xuân thôi, bác nhỉ.
Thôi từ rày em cạch đến già, chẳng dám nếm náp cái gì nữa, lỡ không may gặp phải cây lá ngón hay cà độc dược thì không khéo thành ...
 
Trong khi chờ đợi RW đi chớp cho Bí những bức ảnh hoa đại đẹp như mơ, Geo trích gửi tặng Bí ít ảnh hoa đại từ sưu tập của mình. Trước tiên là thứ Hoa đại trắng-vàng thường gặp:

daitrangNNN1.jpg


DaiNNN1.jpg


DaiNNN2.jpg


DaiNNN3.jpg


DaiNNN4.jpg



Tiếp đến là Hoa đại đỏ:

daidoNNN1.jpg


daidoNNN2.jpg


daidoNNN3.jpg


Cuối cùng là Hoa đại Thái (Lan):

NA2.jpg


daiThaiNNN1.jpg


Chúc Bí và mọi người 1 kỳ World Cup rực rỡ như hoa.
 
Cái ảnh hoa cuối của bác Geobic cũng là hoa đại đấy à bác? Em trông thấy lạ lạ thế nào ấy. Những ảnh trên thì đúng rồi.

Và hoa Tường vi vẫn chưa rõ là hoa gì à bác? Chẳng lẽ là hoa Bằng lăng? Ở Sài gòn có hoa Bằng lăng không hở các bác?
 
Thanhxuan1974 nói:
Cái ảnh hoa cuối của bác Geobic cũng là hoa đại đấy à bác? Em trông thấy lạ lạ thế nào ấy. Những ảnh trên thì đúng rồi.

Và hoa Tường vi vẫn chưa rõ là hoa gì à bác? Chẳng lẽ là hoa Bằng lăng? Ở Sài gòn có hoa Bằng lăng không hở các bác?

@ TX74: Đúng là chỉ có 2 thứ đại phía trên là chính thống. còn loại cây thứ 3 (2 ảnh cuối cùng) nghe nói du nhập từ Thái Lan, thân cây mềm, gốc phình to, vẫn được giới chơi cây cảnh gọi là hoa Đại Cảnh hoặc Sứ Thái Lan. Tuy nhiên về huyết thống nó chẳng mấy gần với Đại chính thống.
Còn về hoa Tường vi, có lẽ phải chờ ý kiến mấy bác trong TP. Geo không biết gì về nó. Mấy cái ảnh Geo post lên là lấy trên mạng, mục hoa Tường Vi, cốt để mọi người phán xét giúp. Trong đó hình đầu có vẻ giống Hồng tiểu muội, hoặc Tầm Xuân (trong phần viết về Tầm Xuân trước nữa Geo đã post 2 ảnh hoa Tầm Xuân mọc dại chính thống, đó là thứ Tầm Xuân theo cách gọi thgông thường của người Miền Bắc). Hình 2 giống hoa Bằng Lăng, hình 3 giống hoa Giấy (có lẽ đúng nó).
Bác ĐTH có 1 ý hay: không lẽ Tường Vi được gọi cho những hoa có màu Tường Vi? Nếu vậy có màu Tường Vi không? Màu đó như thế nào? - Xin được nghe các kiến giải khác.

@ Bác For và Bí: Geo post mấy hình đám cỏ Mần Trầu điển hình để mọi người tiện liên hệ, so sánh.

mantrau2.jpg


mantrau1.jpg


mantrau3.jpg
 
Mình cũng chưa rõ lắm về hoa Tường Vi, đã nhiều lần thắc mắc nhưng chỉ được chỉ loại hoa như hoa hồng dại (tầm xuân), nhưng là loại có màu tím hồng rất đẹp, có lẽ nào là hoa màu Tường Vi? Còn Bằng lăng và hoa giấy thì nhất định không phải là Tường Vi rồi.
 
Thanhxuan1974 nói:
Cái ảnh hoa cuối của bác Geobic cũng là hoa đại đấy à bác? Em trông thấy lạ lạ thế nào ấy. Những ảnh trên thì đúng rồi.(1)

Và hoa Tường vi vẫn chưa rõ là hoa gì à bác? Chẳng lẽ là hoa Bằng lăng? Ở Sài gòn có hoa Bằng lăng không hở các bác? (2)
Cho phép được ăn theo nói leo với các bác một tý:

(1) Giống hoa đại (cây sứ) này ở miền Nam khá nhiều, đặc biệt ở mấy chùa chiền, chẳng hạn ở các chùa ở Ngũ Hành Sơn (QN-ĐN), Vũng Tàu.

(2) Cho đến nay NA tôi chưa từng biết hoa Tường Vi, hoa Tầm Xuân (không kể loại Tầm Xuân được nhập từ Trung Quốc), dù bác Geo đã có lần nói cái câu ca dao về hoa Tầm Xuân hình như có xuất xứ từ Nghệ Tĩnh :lol: . Còn Bằng Lăng thì ở Sài gòn cũng có, chủ yếu là ở những đoạn đường mới mở hoặc mới được mở rộng, và chưa tạo được ấn tượng đáng kể đối với người dân nơi đây.
 
Hoa cau nở theo một cách riêng: bẹ hoa nằm im cả tháng, vỏ cứ héo dần, tôi dã tưởng đợt hoa này thất bại, bỗng dưng sáng nay cái vỏ bảo vệ tự bung ra, rơi xuống, để lộ "buồng hoa" thật đẹp mắt!

Hoacau2.jpg


Còn ảnh này là spam, ai muốn xem thì cắt bớt mấy chữ AAA ở gữa đi

OngvaBi.jpg
 
Hoa cau nở theo một cách riêng: bẹ hoa nằm im cả tháng, vỏ cứ héo dần, tôi dã tưởng đợt hoa này thất bại, bỗng dưng sáng nay cái vỏ bảo vệ tự bung ra, rơi xuống, để lộ "buồng hoa" thật đẹp mắt!
Em cũng có một tâm trạng y như Bác Phan. Buồng hoa đầu tiên nhà em mở uỵch lúc nào em không hay, đến buồng thứ hai em bắt đầu rình. Em thấy nó cứ héo dần, nghĩ thầm chắc là "thui" rồi. Em đã định vặt vứt đi, may người nhà em ngăn lại. Rồi một buổi sớm mai, mo cau bật rơi xuống đất, buồng hoa nở tung, thơm ngào ngạt. Em đang chờ buồng thứ ba nở, thật thú vị ...

IMG_1603.jpg


Lan tiêu, ý lộn, vàng anh leo bên cau
IMG_1604.jpg
 
Về hoa tường vi em đọc có tài liệu viết thế này. Em cứ viết ra đây để các bác tham khảo, không có tính chất khẳng định đâu nhé.

Hoa tường vi: Là một thứ cây mọc ven đường, xúm xít từng bụi, cái đỏ, cái trắng, cái vàng. Cùng dòng họ với hoa hồng. Hoa tầm xuân cũng cùng họ với hồng. Tên tiếng Anh của Tường vi là Rose, tiếng Pháp Rosier, tên khoa học là Rosa Sp., tiếng Việt là hồng, hoặc hường, hoặc tường vi. Tên khoa học của tầm xuân lại là: Rosa Multiflora.

Còn riêng cá nhân em thì cứ nói đến hoa tầm xuân, tường vi là em nghĩ ngay đến bụi hồng dại, hồng leo, gai nhiều, hoa nhỏ, xoè cánh y như ảnh hoa bác Geobic post ở trên, hoặc ảnh em post ở dưới. Loại hoa này sống thành bụi, đặc biệt ở Leningrad, tại bãi trống của một công viên hoang (sang bên kia đường) gần Ốp chị TuDinhHuong ở loại bụi hoa này nhiều vô kể, sống thành bụi hoang, thơm như hồng, lá y như hồng, hoa nhỏ, nhiều loại màu.

@ Bác TX: bác hơi “bịa” lời bài hát của Trịnh Công Sơn nhá. Theo em biết thì hình như những câu đầu của bài hát là:
“Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa Tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa”.

Có một bài thơ về hoa tường vi nữa, nhân tiện RBD post luôn lên đây cho đủ "cỗ bàn" :)

[size=18:c4982c5c0e]Nhà có hoa tường vi[/size]

[color=indigo:c4982c5c0e]Xa ngàn dặm lòng anh vẫn nhớ
Đường tình chiều phượng mở lối đi
Nhà em cổng có tường vi
Đón em một dạo mỗi khi chiều về
Trăng riêng chiếc nghiêng nghiêng bóng xế
Nẻo đường tình ai vẽ nên tranh
Cung đàn tiếng hát đêm thanh
Em ơi có biết lòng anh mong chờ
tiếng oanh hót như lời than thở
Tiếc thương hoài một thuở đam mê
Thuở em còn xõa tóc thề
Thuở anh nắn nót lời thơ cung đàn.[/color]
St

IMG_1597.jpg


P/S: Em thấy cau nhà bác Phan "béo" hơn cau nhà em :D
 
Có hoa Tường Vi chứ ! Em đi công tác trên Tây Nguyên thấy hầu như nhà nào cũng trồng một cây trước cửa (nhất là dọc đường 19), cây thân gỗ khẳng khiu, lá và hoa mọc thành chùm, hoa có màu trắng hồng rất đẹp. Em hỏi thì dân bảo là hoa Tường Vi, mà dân thì không lừa bộ đội nhé ! :lol:

Hôm nay không đi đâu, buồn tình lôi bình hoa của vợ ra chụp ảnh chơi ! Thiếu nắng nên chả đẹp tẹo nào nhưng cứ post lên cho topic đỡ bị ảnh hưởng bởi trái bóng tròn !

IMG_0054-1.jpg


IMG_0044-1.jpg


Còn đây là tặng riêng mụ Cốc, cái này em gọi là : Búp hồng !

IMG_0060-1.jpg
 
Còn đây là tặng riêng mụ Cốc, cái này em gọi là : Búp hồng !
Cảm ơn chú Dế, cái hoa béo thế tặng Cốc béo thì phải quá rồi (người làm sao của chiêm bao làm vậy!). Bắp chuối hay sao ấy nhỉ? Thế mới thấy ngoài nghề buôn vũ khí chú Võ còn kiêm cả nhà thơ nữa. Đặt tên mới cho hoa không phải là chuyên môn của nhà thơ thì là gì?
 
rung_bach_duong nói:
Hoa tường vi: Là một thứ cây mọc ven đường, xúm xít từng bụi, cái đỏ, cái trắng, cái vàng. Cùng dòng họ với hoa hồng. Hoa tầm xuân cũng cùng họ với hồng. Tên tiếng Anh của Tường vi là Rose, tiếng Pháp Rosier, tên khoa học là Rosa Sp., tiếng Việt là hồng, hoặc hường, hoặc tường vi. Tên khoa học của tầm xuân lại là: Rosa Multiflora.

“Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa Tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa”.

P/S: Em thấy cau nhà bác Phan "béo" hơn cau nhà em :D

Ý kiến của RBD là rất gần với những gì Geo đang tìm hiểu, có vẻ Tường Vi là một thứ hồng hoa nhỏ, vốn mọc hoang dại (kiểu Tầm Xuân, Hồng Leo) được mang về nhà trồng làm cảnh. Chúng đều thuộc họ hồng thì đúng rồi, và xét cho cùng thì khởi nguồn của mọi thứ Hồng (Rose) cũng đều là loài hồng mọc hoang, sau được con người mang về chăm sóc theo những cách khác nhau để thành hàng trăm thứ hồng như hiện nay. Sở dĩ Geo nghiêng về ý kiến này bởi vì thấy những ảnh post trên mạng với tên Tường Vi phần lớn có dạng hoa hồng nhỏ. Một nhận xét: Phần lớn những hoa hồng dạng nhỏ, mọc hoang (hay đã được mang về trồng) này có cánh xòe rộng, ít cuốn, để hở phần nhị hoa ở giữa rất rõ, trong khi đó những bônh hoa hồng "quý phái" thường cuộn chặt, mở ra từ từ, ít khi thấy phô nhị (không biết hồng có nhị không nhỉ?). Những ảnh hoa “Tường Vi” sau đây là do Geo sưu tầm:

tuongvi2nnn.jpg


tuongvi1nnn.jpg


hongtuongvi.jpg


Ảnh sau thì không phải "Hồng" rồi, nhưng cũng được ghi tên là Tường Vi:

NNN1.jpg


Còn đây là hoa Tầm Xuân mọc hoang dại do Geo chụp (đã post lên 1 lần rồi)

HoatamxuanNNN1.jpg


HoatamxuanNNN2.jpg


Tuy nhiên những ý kiến trên chưa phải là đáp án cho cuộc kiếm tìm hoa Tường Vi do TX74 khởi xướng. Ý kiến của RW về thứ hoa Tường Vi ở Đà Lạt là rất đáng lưu ý. Chỉ có điều chưa có ảnh minh họa. Hãy đợI đấy… RW sẽ mang về :lol: :lol: :lol:
 
@ Cây cau nhà bác Rừng với cau nhà bác Phan đều là Cau lùn, đúng không bác Rừng nhỉ?

@ Bác Rừng ạ, tôi "tuổi già lẫn cẫn" rồi. Bài hát thì ít nhớ lời chính xác lắm. Hay "râu ông nọ, cắm cằm bà kia". Đúng là lời 4 câu đầu bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ" của Trịnh Công Sơn như Rừng nói mới chính xác. Tại tôi chỉ nhớ có hoa Tường vi nên quên lời bài hát.

@ Bác Geobic ơi, em post mấy cái hoa hôm nay em vừa chụp trong giờ giải lao giữa 2 trận bóng đá. Bác xem có đúng là hoa tầm xuân và hoa tường vi đây không nhé:

Hoa Tầm xuân (?):

100_5332.jpg


100_5313.jpg


100_5312.jpg


100_5330.jpg


100_5335.jpg


100_5333.jpg


Hoa Tường vi (?):

100_5390.jpg


100_5391.jpg


100_5387.jpg


Còn đây thì đúng là Hoa hồng rồi:

100_5393.jpg


100_5395.jpg
 
Gửi luôn các bác một loại hoa nữa nhé. Không biết tên gọi nó là gì. Đố ai mà thổi một hơi cho các cánh của chúng bay đi hết được!

100_5341.jpg


À, còn hoa này, không biết có phải là hoa tầm xuân không, hở các bác?

100_5354.jpg


100_5353.jpg
 
@TX74. Tương Vi thì tạm thời chưa có đáp án cuối cùng, nhưng bọn này thuộc họ hoa hồng thì chính xác rồi (trừ 1 chùm quả Bồ công anh :lol: )

Như chúng ta biết, mỗi họ gồm rất nhiều chi (còn gọi lag giống), mỗi giống lại gồm rất nhiều loài, dưới loài còn có cấp phụ loài nữa. Do vậy, nhưng bức ảnh rất đẹp do TX74 cung cấp có thể thuộc những loài và phụ loài khác nhau. Đúng là có nhiều loài thuộc loại "phô nhị" như lần trước tôi nói, thuộc về dạng "ít qúy phái" hơn, giống kiểu Tầm Xuân hoặc hồng hoang dại. Nhìn những bức ảnh của TX74, Geoi bỗng nhớ lại hồi ở TP Rennes, xứ Bretagne (Pháp) Geo có thấy rất nhiều hoa hồng loại này, mọc chi chít, nhưng bông khá to, loại ấy ở VN Geo chưa thấy. Còn hoa Tầm Xuân theo quan niệm chung ở VN chỉ bao gồm loại hoa nhỏ thôi.

Bông hoa chụp ở ảnh số 4 (dưới lên) thì thuộc" đẳng cấp "đài các" rồi. Cánh hoa gồm nhiều lớp bao bọc, e ấp, không phô nhụy. Nó không thuộc dòng "tầm Xuân" như Geo tạm phân định. Một đặc điểm nữa của dìng hoa "đài các" là càng đẹp càng khó tính, đòi hỏi được chăm chút rất cẩn thận mới ra hoa đẹp. Còn thứ có tính "hoang dã" kia thì dễ dãi hơn nhiều:

"Chẳng cần tay ai vun xới / Vẫn đạp đất chồi lên / Sắc đẹp vươn về ánh sáng / Hương thơm lan về đêm / Nhưng bị mang một tên oan / Là Bông Hoa Dại" (TĐ Khoa)

Hình như đặc tính ấy không chỉ có ở họ hàng nhà Hồng? :lol: :lol: :lol:
Hết giờ Spam rồi, Geo đi làm đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top