Ảnh hoa và cây cối 4 mùa -Phần 5

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bác Geo sướng thật, suốt ngày rong ruổi trên đường ! Bác Geo tốt thật, mỗi lần đi lại đem được một chút thiên nhiên tươi mát về cho 4rum ! :lol:
RW khổ thật, suốt ngày quẩn quanh HN ! RW chán thật, toàn lôi hoa ngoài chợ về chụp nghịch ! :(

HN hai hôm nay mưa dầm, chán ! Em chôm của "Gấu mẹ vĩ đại" một bông hồng về phòng chụp nghịch. Gửi các bác xem chơi:

IMG_0145-1.jpg


IMG_0143-1.jpg


IMG_0123-1-1.jpg


IMG_0132-1-1.jpg

Riêng cái cuối cùng là em "vẽ" đấy ! :lol:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
@ bạn mít: Mấy bông mẫu đơn đẹp quá ! Bạn có thể cho RW những file ảnh gốc (chưa chỉnh sửa, chưa khung viền) để RW lấy làm nền màn hình được không ? Nếu được thì RW sẽ PM địa chỉ email cho bạn ! Cảm ơn trước ! :lol:
 
hihi! RW ơi, ảnh gốc chưa làm khung viền thì cũng giống thế thôi. mit chụp jpeg chứ ko ham hố sửa RaW. Nếu RW thích thì gửi mail cho mít nhé
Bông thứ 3 của RW đẹp quá! 8)
 
hihi! RW ơi, ảnh gốc chưa làm khung viền thì cũng giống thế thôi. mit chụp jpeg chứ ko ham hố sửa RaW. Nếu RW thích thì gửi mail cho mít nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
À, ý mình là file ảnh gốc dung lượng lớn chưa resize cơ, bạn ạ ! Với lại ảnh của bạn có logo vbamboo --> mình không thích, dung lượng chỉ trên dưới 100Kb thì khi set làm walpaper sẽ vỡ mất ! He...he, có đòi hỏi nhiều quá không ? :lol:

@ chị Rừng: bức ảnh cuối của chị trông như hồng xanh ấy nhỉ ?

IMG_0114-1.jpg


IMG_0108-1.jpg


IMG_0123-2-2.jpg
 
Russian Weapons nói:
Bác Geo sướng thật, suốt ngày rong ruổi trên đường ! Bác Geo tốt thật, mỗi lần đi lại đem được một chút thiên nhiên tươi mát về cho 4rum ! :lol:
RW khổ thật, suốt ngày quẩn quanh HN ! RW chán thật, toàn lôi hoa ngoài chợ về chụp nghịch ! :(

Cảm ơn RW về lời động viên đối với một người yêu cây cỏ thiên nhiên.như Geobic. Nhưng cái đẹp đối với người làm khoa học như Geobic đôi khi không giống với số đông – nhìn cái đẹp từ góc độ chuyên môn mà!

Rất khâm phục những bức ảnh đẹp của Mit và RW. Chắc Mít phải có bộ chụp sịn lắm cùng kỹ thuật chụp tốt, còn máy ảnh của Geo và đã số thành viên NNN chỉ là loại tầm tầm (là Geo nghĩ vậy, không hiểu có đúng không ).

Dưới đây gửi tới các Ladies một chuỗi Bạch Ngọc (đã có Hoàng Ngọc và Ngọc Tím rồi):
ngoctrang4.jpg


ngoctrang5.jpg


ngoctrang3.jpg


ngoctrang2.jpg


ngoctrang1.jpg
 
Hì cây Bạch Ngọc đẹp thật đấy!
Em hôm nay tìm đc mấy cái bông hoa lạ nữa ở bên lề đường thôi ạ, bác Geo cho em tên tuổi bọn nó với nhé

1a.
file125645.jpg


1b.
file125646.jpg


1c.
file125644.jpg


2a.
file125643.jpg


2b.
file125642.jpg
[/img]
 
Công nhận, mấy bác cháu xóm "Nhiếp ảnh" có tay nghề khá thật. Nhưng hơn hết là tình yêu lá hoa, cây cỏ rất đáng nể.

@mitdacbiettuot:
Chú tập hợp ảnh và mang đi triển lãm được đấy, ít nhất trong một cuộc offline toàn thể của 3N vào một ngày đẹp trời nào đó :lol: .
 
mitdacbiettuot nói:
Hì cây Bạch Ngọc đẹp thật đấy!
Em hôm nay tìm đc mấy cái bông hoa lạ nữa ở bên lề đường thôi ạ, bác Geo cho em tên tuổi bọn nó với nhé

@ Mit ơi, chẳng thể biết được tên những cây hoa mà Mit chớp được bên đường đâu. Những gì mà ta biết chỉ bằng 1 phần vài triệu những gì mà thiên nhiên có. Vậy hãy bằng lòng với những gì ta chụp được và ta thấy thích, còn tên ư? - nếu thích ta có thể tự đặt cho nó. Sau này ai biết hơn họ sẽ mách bảo cho ta. Một số người không biết sẽ dùng tên ta dặt. Đó là quy luật hình thành tên sinh vật đấy Mít à. Ví dụ cái nàng “Bạch Ngọc” do Geo đặt đã có 1 người dùng rồi đấy! :lol: :lol: :lol:

Gửi Mit vài bông hoa lau phơ phất ở rừng phía tây Quảng Bình
lau1.jpg


lau2.jpg


Còn đây là loại cỏ tiêu biểu trên cồn cát trắng nổi tiếng ven biển QB, là loài Cỏ Gai, trông thì bình dị vậy, nhưng động phải sẽ thấy tay nhói buốt do đầu mút lá sắc nhọn châm chích, lại tiết ra một thứ dịch gì đó gây nhói buốt.
Cogai2NNN.jpg


Còn đây là thứ Cỏ Năn cũng của vùng cồn cát, chắc nhiều người từng nghe nhưng ít người đượcth ấy:
nan.jpg
 
Chà, RW chụp lên tay quá nhỉ, làm sao để có khung viền như vậy? Dưng cơ mà, hồng vàng của RW có phải là... hoa nhựa không :lol: ?
Cây cỏ gai của bác Geo làm tôi nhớ thời thơ ấu quá, có phải loài cây này có những búi gai tròn cứ chạy lăn vù vù theo chiều gió trên cồn cát?
Dạo này ĐTH tôi bận quá, lại thêm tai bay vạ gió (năm hạn) nên không tham gia gì với các bạn được nhưng vẫn vào nhòm đều đấy, cám ơn những bông hoa làm tươi đời nhé
@ RBD : ở đâu ra bông hồng tím vậy? hay Rừng đổi phông màu kiểu gì vậy?
 
dinhtuhuong nói:
@ RBD : ở đâu ra bông hồng tím vậy? hay Rừng đổi phông màu kiểu gì vậy?
Dạ, không hề đổi phông màu gì cả chị ạ. Đây là một bức ảnh nguyên thủy hoàn toàn, em chỉ có giảm dung lượng thôi. Có lẽ lần đầu tiên trong đời em chớp được bông hồng màu tím. Vậy mà chú Võ lại nghía nó thành màu xanh :?

@ Bác Geobic: Ảnh chuỗi Bạch Ngọc của bác đẹp thật, trắng muốt.
 
Chà, RW chụp lên tay quá nhỉ, làm sao để có khung viền như vậy? Dưng cơ mà, hồng vàng của RW có phải là... hoa nhựa không ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái cụ này ! Nhựa là nhựa thế nào ? Em lấy trộm bông hoa bị vợ cằn nhằn mãi đấy ! Hay tại "trình" em còi nhỉ ? :D
Khung ảnh thì dùng phần mềm thôi, cụ ạ ! Ngay trong photoshop cũng có hoặc như em hay dùng Framefun.

Vậy mà chú Võ lại nghía nó thành màu xanh
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ờ thì tím xanh ! :lol:
 
@ Bác ĐTH: Bộ phận có thể quay như bánh xe đó là quả của cỏ MẶt Trời của vùng cát. Đó là một cách phát tán của thứ cỏ kỳ lạ ấy. Còn Cỏ Gai thì không có được đặc tính ấy.

Bạn đã bao giờ để ý những dòng kênh trời chưa? Trong rừng, có luật cạnh tranh của các tán lá. Tán lá của cây này ngăn cách tán lá cây kia bởi những “kênh trời”. Trên thực tế, tán lá của cây này (có thể của 1 cành này) khi đến gần tán lá của cây khác (hoặc cành khác) đã tiết ra và phát tán một chất hoá học khiến cho tán lá của cây kia không tiến gần lại được. Bằng cách đó các “kênh trời” hình thành, như một sự định phận hay phân chia bờ cõi giữa các cây (hoặc các cành của cùng một cây). Những hình ảnh này ghi được tại Vườn Quốc gia Ba Vì bằng cáh hưỡng ống kính lên trời (hoàn toàn có ý nghĩa phổ biến khoa học, chứ không phải là ảnh đẹp).

Các dòng kênh trên bầu trời

kenh1.jpg


kenh4.jpg


kenh3.jpg


kenh2.jpg
 
Chú Mít đặc dạo này chụp được nhiều nhỉ.Cố gắng lên thằng em nhé.Mùa hè bên Nga đẹp lắm chú cố gắng chụp phong cảnh nhé.Tiếc quá mùa hè anh toàn về VN.Không chụp đuơc jì.Lâu rồi có gặp chị Zoom không?.
 
@ Vũ: Hồng vàng long lanh thế ! Thử tưởng tượng ra cảnh Vũ xin phép "gấu mẹ vĩ đại" đem hoa về phòng rồi cầm ống kính quay các góc độ, vui nhỉ.
@ RBD: Hồng bạch trên Lăng đẹp tuyệt trần! Bức ảnh này RBD đã truyền đến cho mọi người cái hồn của màu hoa thật trinh bạch lạ thường.Cảm ơn RBD rất nhiều khi nhìn bông hồng bạch ấy, còn hoa hồng xanh nữa, không biết nói lời gì hơn: quá tuyệt!
@ Geo: Cảm ơn về những hoa cỏ núi rừng . Khi nào có dịp, xin Geo một vạt hoa Cỏ may nhé. nhớ nhé, đơn đặt hàng đấy :)
@ Mít: : tay thợ ảnh Mít pro quá, ảnh lúc nào cũng nét và lồng khung kính đàng hoàng.
Còn đây là hoa tóc tiên hồng mà tôi đã chụp được ở mấy thời điểm .
Picture456.jpg

Picture457.jpg

Picture459.jpg

Picture461.jpg
 
Cám ơn bác Geobic, bác For nhiều lắm, mit trước có đọc lịch sử có chuyện vua Đinh dựng bông lau làm cờ khởi nghĩa mà chưa biết hình thù nó ra sao, nay đc mở mang nhờ bác ạ!
@t_art: em ở bên này chỉ đi hoa lá cành thôi anh à!! chưa có em gái nào rủ đi dã ngoại cả. :(
Hì hôm qua em chụp đc thêm vài bông nữa ở vườn Thực Vật trên Prospek Mira mọi ng xem nhé ... Nhưng em chỉ lo chụp mà ko ghi tên hoa :lol:

1.
file125767.jpg


2.
file125768.jpg


3.
file125769.jpg


4.
file125770.jpg


5.
file125772.jpg


6.
file125777.jpg


7.
file125776.jpg


.... Còn nhiều nữa nhưng em chỉ sợ cả nhà bội thực hoa mất :D :D :D
 
Hoa Mười giờ vàng và Tám giờ đỏ chụp ở Đồ Sơn
10gio.jpg


Hoa Tám giờ đỏ chụp ở đáo Đầu Bê (Hạ Long)
8gio2.jpg


8gio1.jpg


Có ai chụp được hoa Sáu giờ không nhỉ? :lol: :lol: :lol:
 
Còn một tầm nữa tặng bác Geo ạ!
Có đi phải có lại chứ nhỉ, bác tặng em cỏ lau và bầu trời xanh em tặng bác một loài có hoa vút lên trời nhưng chỉ tiếc là em ko bít tên! bác xem tên cho em với nhé :D

file126003.jpg
 
:) hoa của các bạn chụp dễ thương quá, khen mỏi hết cả tay rồi đây này.
Hàng hoa của tôi hôm nay sẽ trình bày bởi
Tường vi và chú ong ruồi chăm chỉ cần mẫn hút mật vào mỗi sáng sớm
Picture507.jpg

Picture508.jpg


Bông cúc xanh lạ kỳ ( chợt nhớ đến vở kịch LX ngày trước đã xem)
Picture511.jpg

Picture514.jpg

Picture510.jpg

8) Cúc xanh thì có lẽ Geo là mê nhất ,đấy.
 
Sao em không nhìn thấy ảnh hoa của bác Geo nhỉ? Thấy mỗi cái khung bé bé báo "Link ảnh không còn tồn tại"
 
tykva nói:
Sao em không nhìn thấy ảnh hoa của bác Geo nhỉ? Thấy mỗi cái khung bé bé báo "Link ảnh không còn tồn tại"

Thế thì phải đeo thêm 1 kính nữa vào Bí à Geo mở ra vẫn thấy hoa của mình chưa mất. Trong khi đó cái ảnh hoa Mit tăng Geo thì lại chẳng thấy đấu, hay bị kiểm duyệt rồi ?

Đúng là mấy bông cúc xanh mê ly quá bác For à.

Cảm ơn các bác TĐH & For, vừa qua gặp hoa này trên đồi Thiên Văn (Đài khí tượng - hải văn Phủ Liễn - Hải Phòng) thì biết là hoa gì rồi, thậm chí còn giảng giải cho những người cùng đi như một tay “sành điệu”:

TV1.jpg


TV2.jpg


TV3.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top