Ảnh hoa và cây cối 4 mùa -Phần 5

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thanh Xuân nói:
Hình như quê em gọi quả vàng vàng mà bác Geobic bảo là giống hạt ngô ấy là quả Duối. Lâu quá rồi, không có dịp nhìn lại. Cây này cũng mọc nhiều ở miền Trung Du thì phải. Lá duối một mặt nhẵn, còn một mặt thì nháp, bọn em hồi bé, hay lấy để đánh cho răng trắng (không có thuốc đánh răng như bây giờ). Gỗ cây này dùng để làm con "cù". Chơi cù, tha hồ cho mọi người "mổ" cũng chẳng vỡ được vì gỗ nó rất dẻo.
Lại spam. Toàn nói chuyện thổ ngữ nhà quê em. Không biết có đâu gọi là cây duối và có trò chơi cù (hay có nơi gọi là con quay?) không.
Sao quê bác gọi và chơi giống quê em thế? Hay em với bác là đồng hương :? ?
Ngày còn bé chúng em dùng cái mặt nháp của lá duối để đánh bóng móng tay nữa, bác ạ. Tốt hơn các thứ thuốc đánh móng tay bây giờ nhiều...
 
@Geo: Rất cảm động khi nhìn những bông hoa cỏ Geo đã lặn lội nắng nôi để chụp giúp tôi, của một đồng, công 1nén đấy Geo. Hoa dại Geo chụp ở Cát Bà cũng đẹp ghê. Tôi định mấy lần chụp hoa và quả trứng cá rồi mà nó cao quá nên khi chụp không rõ chút nào như của geo chụp, tức dễ sợ. Quả duối vàng tôi nhớ mang máng là cũng hay ăn được. Trên bụi duối cũng hay có dây tơ hồng quấn leo thì phải, có phải vậy không các bạn ?
@Mít: Dễ thôi. Khi nào bạn về VN và vào Nam đã nhé.
@ Đinh Tử Hương dịu dàng : Hoa địa lan bạn lấy từ Đà lạt về trông dễ yêu quá. Tôi cũng nhận thấy hoa ấy rất giống hoa lá láng, cũng như nhận xét của Geo có lẽ chúng cùng họ với nhau , Đinh Tử Hương nhỉ. Nhà tôi có trồng cây Trinh nữ hoàng cung nhưng chưa thấy ra hoa. Loại lá cây này sắc nước uống cho các anh em có tuyến tiền liệt trục trặc thì phải- Ở VN ta, đã có cả 1công trình Khoa học cấp NN về lá này( tôi đã đọc đâu đó ).
 
@Thanh Xuân @ Bí: Vâng, đúng là quả Duối (hình như Mít nói nhịu thành Dối thì phải? :lol: ). Giờ đây có nhiều mỹ phẩm đánh răng (kể cả đánh bóng, thay men) và đánh bóng móng tay (kể cả sơn, vẽ), nên người ta triệt hạ rặng duối không thương tiếc. Có lẽ phải ghi tên cây này vào sách đỏ để con cháu muôn đời còn thấy được thứ quả rất dễ thương và nhấm nháp thì chẳng kém một thứ quả nào trên đời này! :lol: :lol: Giờ thì chừa, không "dọn vệ sinh' cái thư mục lưu trữ trong Photobucket nữa. :lol: :lol: :lol: Đã cố gắng khôi phục lại một số ảnh phục vụ Quý Vị rồi đấy.

Cứ như cây cỏ bốn mùa
Giọt sương, giọt nắng, giọt mưa vơi đầy (ND)

Có những loại cây mặt trên lá có màu đỏ (một phần), còn mặt dưới vẫn xanh tuyền. Đây là lần thứ 2 Geo gặp lại cây này trên 1 còn đảo của vịnh Hạ Long (lần trước trên đỉnh núi Ngũ Hành, đã giói thiệu)
dotren1.jpg


dotren2.jpg


dotren3.jpg


dotren4.jpg


Mặt dưới lá được lật lên, thấy không hề có phần đỏ ở phía trong:
dotren5.jpg


Còn đây là loại cây khác có mặt trên lã màu xanh, còn mặt dưới là lại đỏ:
doduoi1.jpg


Mặt dưới lá màu đỏ được lật lên để chụp cùng mặt trên:
doduoi2.jpg
 
Mời bạn TX thưởng thức
Hoa bắp lay
Picture532.jpg

Bắp non có râu này
Picture533.jpg

Vườn nhà có cây ớt chỉ thiên
Picture529.jpg

Có cây húng chanh vừa ăn vừa chữa bệnh
Picture544.jpg


Ai có tuổi thơ gắn bó với cây bàng thì mời xem cùng
Picture539.jpg
 
FORYTCHIA nói:
Ai có tuổi thơ gắn bó với cây bàng thì mời xem cùng
Picture539.jpg

Tuổi thơ của tớ gắn liền với cây này.

Phố nhà tớ gọi là phố bàng. Những cây bàng cổ thụ không biết trồng từ bao giờ, chỉ biết ngày bé tớ thấy nó cũng sần sùi cổ thụ lắm rồi. Cả phố có duy nhất một cây bàng đào đó là cây bàng trước cửa nhà tớ. Bàng đào thì bên trong ruột nó hông hồng (như ổi đào ấy). Năm ngoái mùa bàng chín tớ về quê, mẹ tớ dắt tay lên gác bảo lên đây bà gửi cái này cho các cháu ở HN. Hoá ra là chùm bàng chín mà bà hái từ bên cửa sổ tầng 2. Đỡ chùm bàng chín từ tay bà tớ đưa lên mũi hít thật sâu. Mùi bàng chín thơm ngào ngạt làm tớ nhớ tuổi thơ của mình. Bà nhà tớ tưởng các con tớ cũng mê những quả bàng chín giống mẹ nó ngày còn nhỏ. Ngày bé, bọn con trai ở phố thì leo trèo lên cây hái bàng, những quả ương cũng bị lùng sục. Bọn con gái không trèo được nên chỉ có những cây sào dài, đầu trên buộc cái móc dây thép để móc bàng. Tớ phát hiện ra quả bàng chín rất giỏi, nó nằm len lỏi trong ngách lá, không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Thậm chí khi phát hiện ra đang ương, nhưng tớ giấu ở đấy để chờ cho nó chín mới chọc. Ngày bao cấp, chả có hoa quả nhiều như bây giờ nên được quả bàng chín là một hạnh phúc. Ăn xong lấy gạch ghè ghè, đập đập hạt lấy cái nhân bên trong. Mà phải ghè khéo để cho nhân khỏi bị nát. Nhân bàng bùi bùi ngon lắm. Mồm miệng dính đầy bụi gạch, mà lạ thật chả đau bụng bao giờ cả. Bỏ cả ngủ trưa đi ghè hạt bàng ăn, bà nhà tớ lôi cổ về quật cho một trận. Vừa quật vừa la: Tao cho mày ăn no hạt bàng, để khỏi phải về ăn cơm :lol:

Vào mùa heo may, lá bàng bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ, rồi rụng trơ cành. Sang xuân sau Tết bàng bắt đầu nhú chồi. Lúc bàng nhú chồi non, nhìn cả dọc phố đẹp kinh hoàng. Khi chiếc lá to to ra là lúc hoa bàng bắt đầu nở. Sau một đêm hoa bàng rụng, sáng dậy cả sân hè trước cửa là một tám thảm vàng nhạt, ngày không biết đến bao lần phải quét sân. Tán bàng rộng, râm mát vì bản thân lá bàng cũng đã to rồi. Mấy hàng xôi đầu phố bao giờ cũng gói xôi bằng lá bàng. Nói đến bàng thì không thể không kể đến sâu róm (bọ nẹt) bàng. Sâu nâu, sâu vằn vàng. Có năm không hiểu sao nhiều sâu kinh khủng, sâu bám kín chặt thân cây, sâu bò vào giường chiếu trong nhà. Cả phố nhốn nháo không ngủ được vì lông sâu róm bay tả tơi. Có lúc đang nằm trên giường mà sâu róm bò lặng lẽ ngay cạnh, tớ bật dậy hét thất thanh. Nói đến cây bàng, thực sự tớ còn nhiều kỷ niệm lắm vì nó là cây gắn liền với tuổi thơ của tớ nhiều nhất.

Tán bàng
IMG_1664.jpg


Phố bàng nhà tớ
IMG_1670.jpg


Cây bàng trước cửa nhà tớ
IMG_1656.jpg
 
:) Cảm ơn RBD rất nhiều khi đã đem đến 1chút cảm xúc cho RBD để RBD tình nguyện mang cả phố bàng lên đây chia sẻ cùng mọi người.
Thế hoa lá Tam Đảo có lôi về NNN được cái nào không vậy RBD? Post lên đây cho mọi ngừơi cùng ngắm nhé.Thanh-Củi! :wink:
 
Lần đầu tiên tớ được trông thấy hoa bàng đấy, cụ For thân mến ạ. Cảm ơn cụ nhiều!
 
tykva nói:
Lần đầu tiên tớ được trông thấy hoa bàng đấy, cụ For thân mến ạ. Cảm ơn cụ nhiều!
Bà đúng là người dân tộc hay sao mà lần đầu tiên nhìn thấy hoa bàng hả Bà Bí :D

Thêm 1 chích chòe cho đỡ mang tiếng Spam.
IMG_2090.jpg


Cái này thì đúng là có 1 chích chòe thôi bác Geobic ạ
IMG_2088.jpg
 
Hoa và quả
Hai quả xoài còn lại trên cây
Picture537.jpg

Chùm quả bàng xanh
Picture538.jpg

Cây tắc mua từ Tết tưởng ngỏm củ tỏi hoá ra vẫn cho trái
Picture545.jpg

Cây cóc xanh
Picture546.jpg

3/4 loại quả trên là vitamin C cả.Ôi, chua thế !
 
Hôm nay cả mớ hoa mười giờ của tớ ra được cái nụ đầu tiên. Tiếc là chết mất cây đa trong chậu và cả mấy dây vạn niên thanh cùng bị táp lá, tớ không hiểu tại sao... Quả sung duy nhất cũng còi cọc và có nguy cơ rụng mất... Huhuuu
 
Bác Rừng trả lời bác For nhanh thế nhỉ. Làm sao mà chạy được tận về nhà để chụp cả phố bàng nhanh thế nhỉ.

Tớ suýt chết đuối vì vớt quả bàng chín rơi xuống giếng làng. Tớ dùng cái cành cây, đập đập vào mặt nước chố có những quả bàng chín rơi, để kều nó vào. Vì xa quá, cứ với với và trựot chân do lòng giếng thoai thoải. Bị những cọng lá cây hoa súng quấn lấy chân, càng đạp càng bị quấn, và uống no nước. May có ông anh ruột (sau anh đi bộ đội, hy sinh mất rồi) đang ngồi đánh cờ ở sân Tam quan Chùa làng cạnh giếng, nghe thấy trẻ con đứng trên bở reo hò, ngó ra, thấy thẳng em đang giãy giụa liền phóng thẳng xuống kéo được thằng em lên.

Nếu không có anh, em đã chẳng còn trên đời này rồi, anh ơi.

Đúng như bạn Rừng nói, đập hạt bàng cũng là một "nghệ thuật". Lấy được cái "nhân" bàng còn nguyên vẹn mới "sướng", còn bị đập toét ra rồi thì phải lấy cái que, hay móng tay mà kều những mảnh vụn trắng trắng của nhân ra mà ăn. Đập lấy nhân của những quả bàng xanh còn khó hơn. Bọn này dùng cái que, nhằm vào những chùm quả bàng, ném lên, thế là cả quả xanh, quả chín rơi xuống. Quả chín thì tuyệt vời như bạn Rừng nói rồi, còn quả xanh thì vẫn cho ta cái nhân ngon lành.

Ôi, những cây bàng, tuổi thơ của tôi. Cám ơn bác For nhé.
 
Mấy cái này chụp trên đèo Gió:

Bụi vầu thật thẳng:
IMG_0029.jpg


Trong bóng mát có một chú bướm nâu:
IMG_0041.jpg


Chú cũng dạn người, chân thật như non nước Cao Bằng vậy:
IMG_0043.jpg
 
@ Vũ: Thế Vũ gia nhập cả đội chụp ảnh Con bướm bứơm nữa à? Vầu cùng họ tre trúc mà thân cực thẳng nhỉ.
@ TX: Không khéo làng tôi gần làng bác cũng nên. :lol: Tôi biết trước là tôi cho hoa và quả bàng lên đây, ối bạn ngẩn ngơ tìm về tuổi thơ của mình.Có bạn thì vội vàng về nhà lấy ngay bàng ra xem lại, có bạn thì ngập ngừng ngỡ ngàng nhìn hoa bàng như lần đầu tiên , có bạn bùi ngùi ngắm bàng từ phương xa, có bạn sẽ âm thầm không nói 1 lời chi chỉ nhìn ngắm mà lòng rưng rưng....
 
Lại hoa lan
Picture541.jpg

Picture528.jpg


Khuân cả rêu phong lên đây nữa. Dù không phải đồ cổ nhưng 1 chút rêu trên bờ tường khiến ta nhớ ngày xưa học môn sinh có món này .
Picture531.jpg


Còn đây , Mít thử nhìn xem 2 loại cây gì nhé.
Picture542.jpg
 
@ Vũ: Thế Vũ gia nhập cả đội chụp ảnh Con bướm bứơm nữa à? Vầu cùng họ tre trúc mà thân cực thẳng nhỉ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vầng ! Gì chứ "hoa" với "bướm" là em rất thích, bác ạ ! :lol:

Cái hoa này thì em không biết tên, chắc là hoa dại. Nhưng hoa thì khá giống hoa lan:

IMG_0024.jpg


IMG_0025.jpg
 
:lol: :lol: :wink: Đúng là Vũ, được cái nói thật !
Hoa của Vũ màu tím nhẹ hay đấy. Loại hoa này thường được trồng ở công viên chỉ màu đỏ và hồng, màu tím thì mới thấy. Công nhận Vũ cho cái ống kính xoáy thẳng góc vào chính giữa nhuỵ hoa, rất là giáo cụ trực quan. Hôm trước, tôi cũng chọn 1 kiểu ảnh ở góc chụp như vậy bị NA bắt gặp " góp ý nhẹ" rồi :wink:
 
Không phải là trái khổ qua .. mà là quả mướp đắng :wink:
Picture463.jpg


Hoa hồng trên bao lơn
Picture543.jpg


Giữa hè quả lựu trĩu cành đung đưa
Picture535.jpg


Tĩnh vật
Picture480.jpg
 
Russian Weapons nói:
Vầng ! Gì chứ "hoa" với "bướm" là em rất thích, bác ạ ! :lol:

Cái hoa này thì em không biết tên, chắc là hoa dại. Nhưng hoa thì khá giống hoa lan:

Chúc mừng RW nhập hội chụp bướm. :lol:
Cái cây hoa mà RW chụp ngoại trừ màu tím, rất giống cây lá móng, là loại cây có hoa màu hồng và đỏ, dùng bôi lên móng tay cho hồng. Ấy là bọn con gái ngày xưa làm gì có thuốc nhuộm và vẽ móng tay như bây giờ, lấy được ít hoa của cây lá móng bôi lên móng tay đã là sành điệu lắm! :lol: :lol: Riêng hoa RW post lên có màu tím, chắc cúng là biến thể của nó.

Dưới đây thêm vài bông Nguyệt Quế kiều VN, thơm lừng:
Nguyetque1.jpg


nguyetque2.jpg


nguyetque4.jpg


Còn mấy bông sau đây, na ná giống Nguyệt Quế, nhưng không phải. Không rõ alf hoa gì.
trangNQ2.jpg


TrangNQ1.jpg


Những hoa này là của một cây rất giống Layơn, nhưng cũng không phải Layơn:
LOTC2.jpg


LOTC3.jpg
 
Hôm rồi có cái ảnh chụp con ốc sên ở Tam Đảo do em với chị Bí bắt rồi chụp. Ko biết bác Hùng post lên chưa.
Em xin phép các bác tách chủ để này ra thành phần 6 nhé
 
virus nói:
Hôm rồi có cái ảnh chụp con ốc sên ở Tam Đảo do em với chị Bí bắt rồi chụp. Ko biết bác Hùng post lên chưa.
Em xin phép các bác tách chủ để này ra thành phần 6 nhé
Chụp ốc sên có khác... chậm quá Virus ơi. Về nhà đi chơi vui không ? :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top